THÁNG TƯ BUỒN

24 tháng 4, 2018 1 nhận xét


Tháng tư buồn, tháng tư khóc nhớ thương
Người quay bước không hẹn ngày trở lại
Để cho ta nỗi đợi chờ tê tái
Trĩu nặng lòng khờ dại mãi người ơi

Giọt lệ sầu lăn trên mắt trên môi
Thấy mặn đắng cả miền xưa ký ức
Những kỷ niệm tràn vào tim, tức ngực
Làm cách nào để có thể nguôi quên?

Và đôi lần trên con phố thân quen
Giữa xô bồ người xe đi hối hả
Chợt thảng thốt trái tim đập vội vã
Ngỡ bóng người vừa vụt lướt ngang qua

Tháng tư buồn, tháng tư khóc xót xa
Người hết thương, hững hờ như xa lạ
Thương phận mỏng như ve sầu mùa hạ
Đường duyên tình ngắn tựa một giấc mơ

Thời gian trôi, thời gian đã không chờ
Nhưng cũng chẳng phải thuốc tiên màu nhiệm
Và dấu yêu vẫn ngày ngày hiển hiện
Xung quanh ta, đầy chặt cả không gian

Đã từng yêu, từng say đắm nồng nàn
Sao người nỡ chôn vùi vào quá khứ?
Ôm thương nhớ, ta tìm yêu dấu cũ
Chẳng thể nào ta níu được người ơi

Tháng tư buồn
Tháng tư khóc chia phôi
21/4/2018

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB