CHIA SẺ

19 tháng 7, 2012 5 nhận xét
Ai cũng biết rằng đời không suôn sẻ
Lệ ưu sầu vẫn cứ mãi tuôn rơi
Nước mắt buồn như suối dạt biển khơi
Dẫu biết rằng ngày mai trời lại sáng

Nhưng ai đã một lần ôm trái đắng
Mới thấy đời như chiếc lá nhẹ rơi
Khi thu đến tả tơi hàng bóng nắng
Gắng che đầu mà nào có được đâu

Sống trên đời có gì là bền lâu?
Hay phút chốc vui cười, ngàn phút khóc…

( Xin chia sẻ và sẻ chia với bài thơ " Buồn ơi " của BH)

5 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Mai Lan ơi tại hôm đi ăn cơm chay về muộn bị chồng cấm đi tụ tập với bạn bè hay sao mà dạo này im thế gọi toàn thấy thuê bao còn đang mắc dở... hic

  • Như Hải nói...

    Chẳng ai để ý tiêu đề của ML là 'chia sẻ' à, lại còn hình ảnh 'giơ tay ra bắt' nữa. ML đâu có sao đâu, đang làm gỡ rối tâm lý cho người khác đấy...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB