(Đăng lại bài thơ bên yenlang.net)
Trái tim hoá thạch đã trừ nhau
Tuổi thơ ngồi cộng nỗi buồn đau
Nhân hoài điên đảo: trần thêm tục
Cha mẹ chia…, lòng con ở đâu?
(của Lê Bá Bôn)
"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
©Copyright 2011 Thời đi học | TNB
2 nhận xét:
Bài thơ cũng là một khía cạnh thôi.
Mình nghĩ chẳng ai thích ly hôn cả, nhưng khi đã không còn tình yêu-thương thì nên chia tay là hơn chịu đựng nhau...
Cha mẹ chia tay chắc rồi ai cũng tìm được TYêu mới, nhưng rồi những đứa con sẽ phải tự lo cho cuộc sống sớm hơn, chỉ nghĩ mà đã thấy thương rồi ...
Đăng nhận xét