Vẫn là...

3 tháng 7, 2012 0 nhận xét

(Đăng lại bài thơ bên yenlang.net nhé)
 
Vẫn là thế, cho dù nhân thế
Muốn đổi thay thời pháp một lần
Mây vẫn bay, gió vẫn phiêu bồng
Chim vẫn hót trên cành rực nắng..

Ta bé nhỏ trong vạn loài đang sống
Rồi tan ra trong muôn vạn hình hài
Ta là mây, là gió, muôn loài
Là hơi thở đất trời đang đổi

Vẫn là thế, ngàn năm vẫn thế
Mọi con tim thổn thức vì chi?
Hãy lặng yên, giây phút diệu kỳ
Tâm an lạc, thong dong quá đỗi…

Vẫn là gió mênh mang nhẹ thổi
Vẫn là mưa tí tách diệu kỳ
Vẫn nắng lên, vàng nhạt sau hè
Và mây trắng bồng bềnh bay mãi…

BH 21/6/2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB