ĐI CHƠI HỒ TÂY

29 tháng 7, 2012 9 nhận xét




Hạt tương tư đen của bạn Hà béo mời cả nhà


Lạc không tương tư  ăn thoải mái đi


Xoài chua ngọt chấm muối ớt  phê luôn


Thanh Hương đang cười sướng vụ một đòn chết ba


Bạn Hằng ra nhập Thời Đi học của lớp


Trụ dạo này uống thuốc liều và ăn
 hạt tương tư của hà nên hơi bị gấu






Chiến trông hơi bị gian...


Hồ Tây sắp mưa .....đẹp lắm











Chiều hạ vàng





Nhậu thôi


Rau bí xào tỏi































Hôm nay đi uống cafe mọi người không cho mình chụp ảnh ,đây là ảnh buổi chiều đi chơi ,chiều nay Hà nội mưa ,cái cảm giác đi chơi dưới mưa sao thích đến thế lâu lắm mình mới được như vậy ,........Thôi không nói nữa

9 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Các bạn ơi, đi chơi nhiều, ăn uống nhiều, cười nhiều thế này thì nhanh béo lắm đấy. Phải giữ dáng chứ. Hic hic.

  • Thúy Doãn nói...

    Cám ơn Vân đang lo cho bọn tớ bị phì nhiêu quá chứ gì, ko sao đâu, ăn uống xong về nhịn ăn cả tháng, cuối tháng lại xả láng lo gì...hihi

  • ta thu huong nói...

    Thật ra hôm ấy bọn mình sẽ ngồi ở Hồ Tây đến tối chém gió thắp nến cho vui ,nhưng bị trời mưa ,bây giờ vui là chính không quan trọng ăn uống đâu ,trời mưa nên lỡ kế hoạch ,rủ cả nhà đi chơi mưa nhưng các bạn không thích

  • Nặc danh nói...

    Ở bên này có câu " A moment on the lips, three months zipped " . Dịch nôm na ra tiếng Việt là : Một khoảnh khắc sướng miệng làm ba tháng phải nhịn ăn. Nói chơi vậy thôi, chứ béo cả người lẫn béo cả tinh thần cũng tốt chứ sao. Hic, hic.

  • Nặc danh nói...

    Ở bên này có câu " A moment on the lips, three months zipped " . Dịch nôm na ra tiếng Việt là : Một khoảnh khắc sướng miệng làm ba tháng phải nhịn ăn. Nói chơi vậy thôi, chứ béo cả người lẫn béo cả tinh thần cũng tốt chứ sao. Hic, hic.

  • Thúy Doãn nói...

    Tú ơi sao hôm đấy ko đi, mưa to nhưng rất vui mà, có thêm bạn Hằng lớp B, đám con trai lớp mình lại tíu tít hơn mới ghen tị chứ

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB