Quảng Trị - Đà Nẵng

11 tháng 7, 2012 12 nhận xét
Giỗ một năm của bà già , lại hứa con gái đi Đà Nẵng chơi . Vậy là quyết định về quê làm giỗ . Vợ , con gái , o sin đi sau . Mượn  được cái ô tô mình cùng thằng bạn chạy về trước


Chạy dọc đường Trường Sơn , đến trưa ghé quán ăn này

Vào quán vớ được em dúi này

Thành một đĩa tiết canh rất ngon

Và một đĩa sào lăn nữa
Kế hoạch là vào luôn Thành phố Đông Hà , hai thằng mải nhậu vậy là ngủ Đồng Hới

 Sáng sau mò dậy sớm lang thang chụp ảnh biển Nhật Lệ - Đồng Hới

Bạn này sáng sớm đã thu hoạch được một đống vỏ lon rất to

Rất nhiều người ra biển ngắm mặt trời lên




Rất nhiều người ra chụp ảnh


Hạnh phúc đến  ngày đầu bạc răng long . Hai cụ già dắt tay nhau đi tắm biển

Ông bạn đi cùng
Đường lên nghĩa trang Trường Sơn


Bạt ngàn mộ liệt sĩ . Cầu trời đừng bao giờ xảy ra chiến tranh nữa

Hôm sau xong việc ở quê , mò ra Cửa Tùng ngủ


Em này cũng vác cái máy ảnh to đùng lang thang một mình , thấy mình năn nỉ nhờ chụp hộ mấy kiểu . Buồn cười nhất là cứ hỏi mình có tham gia hội nhiếp ảnh nào không?


He he! Mình hứa ra Hà Nội sẽ liên lạc để gửi ảnh và rủ nhau đi chụp thêm


 Con gái thắp hương cho bà


Giỗ xong chạy ra biển tắm tiếp . Đồ hải sản ở đây vừa ngon vừa rẻ . Bốn con mực này có 200 ngàn , đang sống luôn



Đường Đà Nẵng rất đẹp


Các em ong này đang cần mẫn kiếm ăn



Cà phê với Cua ở Đà Nẵng . Gia đình Cua vào trước mình 2 ngày


Đà nẵng mùa này rất đông khách du lịch , chủ yếu là dân Hà Nội vào

Con gái đang được hướng dẫn thả diều

Người giúp việc đã ở nhà mình 12 năm, trông con gái từ ngày bé tí . hai bác cháu rất quấn nhau




Ô sin thứ hai cũng ở nhà mình hơn chục năm roài












Con trai Cua to cao hơn mẹ rất nhiều


Cua đi cùng với cả phụ huynh

Đồng chí này chắc đang thiền


Mấy chú này đi tắm biển còn sợ nắng

12 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Mực tươi chỉ ăn tại chỗ thôi . Mang về thế nào được Hà Nội đâu Vy . Bác sĩ Phúc thích ăn mực nướng thì hôm nào gặp nhau bia bọt tí Hà Nội nhé

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB