Sau
khi mất cha mẹ, chú đười ươi 3 tuổi chán nản đến độ nhịn ăn và không
đáp ứng bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào. Các bác sĩ thú y nghĩ rằng
chú chắc chắn sẽ chết vì buồn bã.
Người giữ vườn thú tìm thấy một chú chó già bị bệnh trong khu công viên
của sở thú nơi chú đười ươi sống. Họ đưa chú chó đến trung tâm điều trị
cho động vật. Chú chó được đưa đến đúng lúc chú đười ươi đang điều trị ở
đó.

Hai tâm hồn lạc lối gặp gỡ và không thể tách rời từ đó.

Chú
đười ươi tìm được lý do để cố gắng sống tiếp. Cả hai luôn nỗ lực hết
sức để trở thành người bạn đồng hành tốt nhất cho người bạn mới của
mình.
Họ ở bên nhau suốt 24 giờ mỗi ngày trong tất cả các sinh hoạt của mình.

Họ
sống ở miền bắc California, nơi mà bơi lội là môn giải trí yêu thích
của họ, mặc dù Roscoe (tên chú đười ươi) hơi sợ nước và cần đến sự giúp
đỡ của người bạn của mình để bơi.

Cùng nhau họ đã tìm thấy niềm vui và tiếng cười trong cuộc sống và giá trị của tình bạn.
Tình bạn muôn năm!

Tình yêu để chia sẻ, dồi dào sức khoẻ, và những tình bạn chân thành!
(Sưu tầm)
3 nhận xét:
hehe Hoa ơi mình đọc bài này và nhìn ảnh minh họa mà ngồi cười 1 mình bài này rất ý nghĩa cảm ơn ngỗng Hoa nhé thấy bạn lại bay tiếp bọn mình rất mừng chúc Hoa luôn khỏe để dẫn đàn ngỗng 12CD bay không mỏi nhé
Hoa ơi xem ảnh và lời minh hoạ mình thấy thật ý nghĩa,cám ơn Hoa nhiều nhe.Mình buồn quá ngày mai mình ko đến chỗ hẹn đc phải đi trực rồi,giưa tháng cũng vậy ko biết thông tin,bây giờ vào Blo mới biết tiếc quá đi.Làm thế nào bây giờ,thôi hẹn gặp nhau đầu tháng 8 ở Sài gòn nhé.
Hạnh vào SG à, nhớ alo cho mình nhé! Còn ai vào SG tháng 8 loa lên cho tớ chuẩn bị đón tiếp luôn nhé!
Đăng nhận xét