CHUYỆN CON VOI

4 tháng 3, 2015 0 nhận xét



  Có 1 anh chàng Voi ở quê rất tự hào về cái vòi to và đẹp của mình , 1 hôm Voi ta quyết định lên thành phố đi thi , đến nơi gặp bác bảo vệ , bác ta khuyên : “ Về đi cỡ như ta còn phải làm bảo vệ đây nè “ , quả thật vòi của bác to hơn của Voi nhiều . Voi ta bẽn lẽn xin : “ Cháu đi xem có được không “ và được bác bảo vệ dẫn đi xem 1 tòa nhà cao 9 tầng .

  Ở tầng 1 có một số Voi có vòi to gấp đôi bác bảo vệ đang xếp hàng đăng ký thi ; Lên tầng 2 gặp tiếp các Voi đã đăng ký và đang luyện tập , lấy vòi đập chan chát vào tường. Tầng 3 thấy khoảng chục anh chơi kéo co bằng vòi … Lên tầng 4 có vài anh chơi nhẩy dây cũng bằng vòi … Khiếp quá Voi ta không dám lên nữa mà quay xuống , xuống tầng 1 thấy cái vòi nước liền cúi xuống vặn vòi để rửa chân … Chợt có tiếng làu nhàu phía trên “ mẹ thằng nào nghịch vòi ông “ … Hóa ra đó là tiếng làu bàu của anh chàng tầng 9 .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB