Giá mà em có thể uống say...

3 tháng 3, 2015 2 nhận xét

Giá mà em có thể uống để say
Để nói được ra những lời chôn chặt nhất
Để anh biết nếu có ngày em phải nằm xuống thật sâu trong lòng đất
Em vẫn yêu chỉ một người đàn ông duy nhất
Anh thôi!

Nếu một ngày kia em phải từ giã kiếp người
Xin hãy tặng cho em một đoá hồng nhung nở muộn
Để em được thấy anh vẫn còn luống cuống
Khi để người khác biết rằng anh đã từng rất yêu em
Để cho người đời biết rằng anh đã từng quá ghen
Khi biết người đàn bà anh yêu hay nhoẻn miệng cười với những người đàn ông khác
Người đàn bà đã làm trái tim anh tan nát
Chính là em!

Phải chăng em quá vô tâm, phải chăng anh điên
Chỉ vì quá yêu em mà trở nên ích kỷ
Lặng lẽ rời xa em không một lần ngẫm nghĩ
Thế là mất nhau!

Anh tan nát trái tim, em cũng rất đau
Cho đến chết em vẫn khát thèm nụ hôn đầu tiên bỏng cháy
Chưa một lần nói chia tay nên cả đời em chờ đấy
Phút cuối cùng gặp nhau một lần anh hãy nói yêu em!

Chúc Linh 3/2015

2 nhận xét:

  • Unknown nói...

    Oh , thơ hay thế , nhưng mà người phụ nữ khi say lại nghĩ tới người đàn ông ghét à , anh em ơi , làm phụ nữ ghét đi , khà khà ...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB