Chúc Linh - Hoa Cỏ may: Yêu...Giấu

13 tháng 3, 2015 0 nhận xét
Ai cũng có một hình bóng xa xôi
Giấu trong tim đến chết không thể nói
Ai cũng có lúc ngại ngần bối rối:
Yêu hay là không yêu?

Em và anh cũng đã từng đổi thay rất nhiều
Đường đời chia hai ngả,
Nhưng hình bóng anh luôn bao trùm tất cả
Mãi hiển hiện đậm sâu trong trái tim em

Có thể anh đã lãng quên
Hoặc là anh không hề hay biết
Thế gian này có người luôn nhớ anh da diết
Không thể nói ra, chỉ dám nhớ âm thầm

Anh mãi là nỗi nhớ lặng câm
 Là tình yêu cuối cùng của em cho đến chết
Anh có biết điều đó, hay không bao giờ biết
 Dù có thế nào cũng vẫn chỉ là Bí mật của riêng em...
3/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB