Ru Anh - Chúc Linh & Hoa Cỏ May

8 tháng 3, 2015 3 nhận xét

Chúc Linh:
À ơi anh ngủ đi thôi
Lời ru em hát thay lời nhớ thương
Ru hời giai điệu quê hương
Ru mang giấc ngủ say nồng cho anh
Ngủ đi anh nhé, mộng lành
Mơ về quê mẹ bên nôi trưa hè
Mơ thời trèo sấu, hái me
Mơ người con gái đầu đời yêu anh
Mơ ngày xuân mãi còn xanh
Mơ em còn trẻ, mơ anh hẹn hò
Ngủ nào, ngủ nhé, ầu ơ …
Hoa Cỏ May:

Em thức dậy với nỗi nhớ anh quay quắt
Khi bên anh, thành phố đang vào đêm
Và nick anh cũng lặng lẽ im lìm,
Anh yêu ơi, anh ngủ ngon anh nhé.

Trong giấc mơ, anh có nhớ về cô bé
Nơi quê nhà đang ngóng đợi tình anh
Đang lặng lẽ mà thầm ao ước rằng
Trong giấc mơ anh có hình em ở đó.

Trong lòng em tràn ngập nỗi nhớ
Bóng hình anh, nụ cười ấy thân quen
Biết khi nào anh mới gặp lại em
Để em được ôm anh khao khát,

Tháng ba rồi, hoa bưởi thơm ngan ngát
Anh có về bên em như lời hẹn ước xưa.
Em sẽ được ru anh lời yêu mãi không vừa
Anh ngủ ngon trong tình em ấm áp.


3 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    "Tháng Ba rồi hoa bưởi thơm ngan ngát
    Anh có về bên em như lời hẹn ước xưa..."

    "Mơ thời trèo sấu, hái me
    Mơ người con gái đầu đời yêu anh
    Mơ ngày xuân mãi còn xanh
    Mơ em còn trẻ, mơ anh hẹn hò.."

    Cám ơn 2 bạn Chúc Linh Hoa Cỏ May, thật nồng nàn cho ngày 8/3!

  • Unknown nói...

    Nhân ngày 8 tháng 3 , tớ có bài ( Trèo sấu , hái me , lấy hoa bưởi ) này tặng chị em :

    NÀNG TRÈO BƯỞI
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Chợt toạc một cái hở ra trắng ngần
    Ngượng quá nên mặt bần thần
    Bọn con trai dưới đũng quần cười to
    Thế là úp cái mặt mo
    Chẳng lên chẳng xuống mặc cho chúng nhìn .

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB