Ảnh đây, ảnh đây!!!!

15 tháng 3, 2015 6 nhận xét

Bắc thang lên hỏi ông trời
Cái tay ôm trọn hai người, là ai... ?
 Ngọc Hoàng bảo: "nó chứ ai... "
 Nụ cười nhếch mép, ngó hoài các em!
 Còn thì áo trắng, áo đen 
Xa gần chưa có chút men.. nên (còn) hiền... 
 Ước gì anh có ngựa hồng 
 Đón cô áo kẻ, áo phông.. về cùng
 Còn em, anh đón em không?
  Xa xa cờ xí, tưng bừng cỗ mâm
 Này đây cả chiếc xe con
 Tìm đường ngắn nhất anh còn (về) rước dâu
 Bàn mua thêm ít trầu cau 
 Vài ba nải chuối, mận, đào, mít, cam 
Ơi em eo nhỏ, lưng thon 
Trời mưa (chứ) sấm chớp (có) em ôm anh xá gì!
 Cổng nhà em cửa mở rồi
 Vài cô người mẫu cười tươi đón chào 
Xanh vàng cam đỏ.. yêu sao  
Anh (nào) biết chọn ai... 
 Đình bao nhiêu ngói, anh ơi có về?Này con: 'tuỳ tục nhập gia' 
 Phải học cho kỹ, trước ngày làm dâu!
 Chum kia hứng nước tưới rau 
Vườn trên, sân dưới, trước sau vẹn toàn 


"Em ơi, vào nhé..." (anh) Thì thầm



Em gật, anh vội chốt trong, chốt ngoài...

 Hoa này cũng để tặng người...  
 Cơm này cũng để tỏ nơi lòng thành...
 Bạn bè, đãi tiệc nhé anh 
 Vừa ăn, vừa họp, vừa ..hành lẫn nhau!
 Em cười tít, mắt bồ câu
Anh (cũng) mắt tít còn đâu (thấy) đường về
 Đừng quay lưng thế ơ kìa..
 Phải quay mặt lại (để) anh còn ngắm em  

 
Bao giờ đa sẽ trổ bông
Mít kia rụng xuống thì anh (xin) cưới nàng....

(Còn tiếp nhé)

6 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Có nhà thơ tài hoa thì bộ ảnh mới có giá trị nhờ.
    Đi với các bạn tâm hồn thư thái, luôn cười sảng khoái, trên xe làm gì.... mà kêu oai oái. Thui chít tao cũng hơi thẩn thơ rùi!!!!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB