NHẬU VỚI TRĂNG

15 tháng 3, 2015 0 nhận xét


Trăng đêm chẳng sáng dù thưa mây
Cơn gió 'đếch' thèm chạy đến đây
Trăng đứng một mình buồn thế nhỉ
Xuống đây với tớ nhậu không này?

Trăng ơi trăng hỡi đừng buồn nhé
Vui đến kia rồi cứ nhậu say
Tẩn mẩn mây ơi đi chậm thế
Thẩn tha che phủ mảnh trăng gầy

Buồn ngồi uống rượu vui Trăng nhỉ?
Ta cạn cùng Trăng chén nữa đầy
Mây xám đâu rồi sao chẳng thấy  
Vô đây luôn thể để cùng say 

Trăng ơi ta rất yêu trăng đó
Đêm tối dịu dàng trăng thật hay
Tỏa sáng yên bình tràn khắp chốn
Trăng soi lấp lánh suốt đời này...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB