Lo quá, có nên đi Bái Đính lúc này k, hay chuyển hướng Đường Lâm?

9 tháng 3, 2015 6 nhận xét

Sống sót về đến Hà Nội sau một ngày chen lấn xô đẩy,vật vờ ở Bái Đính, Tràng An.
Share

  • Trúc Mai May thế e k đi
  • Hải Lê Minh Đông quá hay sao ???
  • Khanh Mai Nguyen Đông quá là đông. Lại mưa gió
  • Hiếu Lâm cháu cũng nghe nhiều về chuyện đi Bái Đính, ở đó có vẻ làm du lịch kém lắm hả cô ơi?
  • Hong Van Nghe c nói mà e thấy oải r
  • Thaitho Vu Em thường đi nửa cuối năm lúc không có ai cho thanh tịnh, Bái Đính đi cách đây 6 năm rồi giờ chắc khác nhiều hả chị?
  • Khanh Mai Nguyen Bái Đính bây giờ bắt đỗ xe quá xa xong rồi làm dịch vụ đi xe điện. Phải tranh cướp chen lấn mới lên đc xe điện
  • Minh Trí Nguyễn Ai bảo, thấy người ta lao, mình cũng lao (như thiêu thân) ấy. Hành hương không thể và không nên như thế. Tôi mời bà Chủ nhật này, 25 tháng Giêng hành hương về Đền Ủng, được chứ, Khanh Mai Nguyen. Tha hồ sáng tác
    6 hrs · 1
  • Khanh Mai Nguyen Cám ơn ông. Ngày đấy tôi đi vắng mất rồi
  • Ha Nguyên Minh Hôm nay cũng có người rủ chị mai đi đấy. Nhưng chị từ chối vì mấy ngày mưa liên tục thế này bẩn lắm. Giờ lại nghe em kêu ca thấy q/đ của mình là đúng k lăn tăn tiếc nữa. Hic!
    5 hrs · 1

  • Khanh Mai Nguyen Đừng đi chị ạ. Bái Đính thì chẳng có gì. Mà tràng Anh mưa gió thế này chẳng đẹp đâu

    6 nhận xét:

    • Vũ Trụ nói...

      Xe rất khó, nhưng đã xong. Bữa trưa cũng đã có chỗ, nhưng cứ mưa lép nhép và đông nghẹt người thế này thì nên chuyển thôi em tôi ơi!

    • Như Hải nói...

      Vậy vẫn kế hoạch đó nhưng chuyển hướng đi chơi Đường Lâm, trên đường ghé chùa Dâu thắp nhang lễ Phật cả nhà nhá! BLL họp nhanh quyết hộ admin với để kịp đăng tin cho bà con. Tx you!

    • Hà "Béo" nói...

      Hu... ra.... em Trụ, HN chiều SG là chính thui, tinh thần gặp nhau đầu năm, du xuân, thong dong & vui vẻ mà cứ nghĩ đến cảnh xếp hàng, chen lấn là thấy sợ.

    Đăng nhận xét

     

    ©Copyright 2011 Thời đi học | TNB