Mẹ (2)

1 tháng 9, 2020 6 nhận xét
(Tặng cho 1 người bạn)

Năm ngoái hoa hồng đỏ
Năm nay hoa trắng rồi
Bông hoa cài trước ngực
Phai màu máu tim tươi

Mẹ đi không trở lại
Con ham việc nơi xa
Về không kịp. Mẹ mất.
Hoa trắng, trắng vòng hoa.

Bàn tay gầy goá bụa
Đôi mắt trũng nhắm nghiền
Giá mà con biết được
Những ngày mẹ vắng con

Ôm nhớ trong lòng mẹ
Miệng vẫn cười thật hiền
Nhắc con giữ sức khoẻ
Còn mẹ.. “vẫn bình thường”.

Con luôn quên, ít nhớ
Mẹ không giận, không buồn
“Ừ, nó còn công việc
Ngổn ngang chuyện gia đình..”

Chỉ khi hoa đỏ thắm
Đổi màu trên áo con
Chẳng thể gặp mẹ nữa
Con ân hận vô cùng...

Vu Lan này nhớ mẹ
Mẹ ơi, mẹ biết không..?
BH 17/8/2016

6 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB