Hà Nội Giờ Này...

16 tháng 1, 2017 0 nhận xét
Hà nội giờ này có lạnh lắm ko em
Tết ko pháo hoa giao thừa có buồn ko nhỉ
Ko còn cảnh người và xe chen chúc
Ngỏng cổ lên , xanh , đỏ , tím , vàng kìa
Hà Nội giờ này đường có tắc ko em
Tan giờ làm có kịp về nấu ăn bữa tối
Hay em vẫn chìm nghỉm trong dòng xe đang nối
chen chúc nhau vượt qua một ngã tư đường
Hà Nội giờ này cá còn nổi ko em
Bao ok có còn dập dìu mặt sóng
Chiều Hồ Tây có còn ai mong ngóng
Đợi một người , dù ngừoi ấy đã đi xa
Hà Nội giờ đường có bụi ko em
Em ra đường khẩu trang che kín mặt
Chỉ còn hiện tròn đen đôi mắt
Ánh mắt nào một thủa tôi thương
Hà Nộ giờ ..... này ?????
Giá như...
(Chí Kiên Đoàn)

Hà Nội giờ này chẳng thấy lạnh đâu anh?
Em vẫn đợi cơn gió mùa đông bắc

Mang mưa rét về phố mình se sắt
Em xoè tay dưới hiên nhỏ hứng mưa

Hà Nội giờ này đường vẫn tắc như xưa
Như ngày mình chân trần lội mưa ra phố
Anh nơi ấy có khi nào chợt nhớ
Giọt mưa bay trên mái tóc em xanh

Hà Nội giờ này cá hết nổi rồi anh
Vì ngày ấy em đội mưa lên ngắm
Bên Hồ Tây bây giờ chỉ còn nắng
Và còn em đang mong ngóng người xa

Hà Nội giờ này bụi khói xe la đà
Độ ô nhiễm cũng đã vào bậc nhất
Nên đôi khi em không cần nhìn đất
Đeo kính xanh, em ngửa mặt ngắm zời

Hà Nội giờ này, em nhớ lắm anh ơi

(Hoa Cỏ May) 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB