Thức dậy thì ôi, tết qua rồi
Ngoài sân cây cũng trút lá rơi
Heo heo gió thổi, đèn đổ bóng
Vội vã đi tìm vết Tết thôi
Nhà ai hương Tết thơm vậy chứ
Xôi gà, thịt mỡ, bánh chưng xanh
Gió đưa hương Tết vương quanh ngõ
Vướng vít đâu đây phút an lành
Năm nay Tết về sao vội vã?
Nào còn quấn quít tựa năm qua
Phải chăng? Tết giờ mà như đã
Chằng còn có nhớ tháng ngày xa
Loanh quanh Tìm mãi, thấy Tết đâu?
Hương dư rồi cũng đã tan mau
Ta lê chân bước vào hư ảo
Nhớ đến năm nào Tết đậm sâu
Biết rằng ngày Tết chẳng được bao
Mà sao thương nhớ vẫn tuôn trào
Ước mình còn mãi trong xuân sớm
Để được trở về tháng năm trao ..
LTH 2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét