Thơ Chúc Linh - Giáng Hương viết về Mùa Đông

18 tháng 1, 2017 0 nhận xét

MÙA NHỚ
Em dạo này toàn viết về mùa đông
Mưa, buồn, lạnh, những âu sầu, trăn trở
Giọt mưa nào cũng mang hình nỗi nhớ
Ngắm mưa hoài nên chẳng thể nguôi quên
Có giọt mưa mang hình một cái tên
Chẳng thế gọi thành lời, gọi thầm "yêu dấu"
Mùa đông và mưa song hành giai ngẫu
Mùa lạnh nơi này - mùa nhớ riêng em
Em thầm hát những giai điệu thân quen
Thổn thức thương mình hay thương người con gái trong bài ca ấy
Cũng như em thiết tha yêu anh nhiều đến vậy
Hình như mùa đông buồn làm họ chia xa
Có khi nào anh nhớ một mùa hoa
Dạ hương ngạt ngào len vào nỗi nhớ
Mùa đông năm ấy dường như không lạnh nữa
Nụ hôn nồng nàn sưởi ấm đôi ta
Chuỗi hoài niệm về những ngày đông xa
Làm mùa nhớ đong đầy khắc khoải
Mùa đông bên ấy lạnh hơn nhiều, anh ơi có phải?
Có bầu ngực nào áp ngực thở cùng anh ...
Yêu thương, hờn giận vẫn cứ luôn song hành
Riêng nỗi nhớ bỏ mùa đông ở lại
Nếu chẳng được gặp anh, mùa nhớ sẽ cùng mùa xuân hát mãi
Một bản tình ca buồn ... , dù dĩ vãng đã ngủ yên
Chúc Linh 2015

LỤC BÁT MÙA ĐÔNG
Ai làm cho nắng úa sầu
Cho trời giá rét bắc cầu đông sang
Cho lòng thêm chút đa mang
Gió bấc lạnh thổi vội vàng lá rơi
Mưa về buốt giá đôi môi
Nụ hôn nào sưởi ấm rồi tim yêu
Mà nghe lưu luyến bao nhiêu
Sương mù đã phủ đẫm chiều nhớ mong
Xòe tay ra đón mùa đông
Đốt lên ngọn lửa tình nồng trong nhau
Hoàng hôn trên phố không màu
Giá băng đã phủ cho sầu tím môi
Cúc vàng mùa cũ hết rồi
Cánh còn rơi rụng dưới trời heo may
Như còn vương vấn chi đây
Lòng ta thương nhớ vơi đầy biết không
Se lòng cơn gió mùa đông
Gom bao nhiêu nắng đủ hong tình này
Mấy mùa nhung nhớ hao gầy
Chờ người về để đông này ấm hơn
Cho đông đừng giận đừng hờn…
Giáng Hương 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB