RU EM Đi ANH!

26 tháng 1, 2017 1 nhận xét


Khuya muộn rồi, ru em ngủ đi anh
Trăng đã lặn nụ quỳnh đang hé nở
Tiếng rao đêm lạc vào trong cơn gió
Không có người, ai dỗ giấc đơn côi

Khuya muộn rồi, ru em ngủ đi thôi
Thiếu tay gối, sao em trôi vào mộng
Vắng một người phòng trở nên quá rộng
Bên ngoài sân nghe gió lộng tứ bề

Khuya muộn rồi, trăng ngã xuống ngủ mê
Con đường vắng, ánh đèn vàng le lói
Mưa bụi bay phủ mờ như sương khói
Anh, giờ này anh đang ở nơi đâu?

Khuya muộn rồi, phố ngái ngủ đêm thâu
Những ô cửa tắt đèn chìm thinh lặng
Tiếng lá rơi xạc xào trong ngõ vắng
Không có anh, ai ru giấc dịu mềm

Khuya muộn rồi,
Anh hát khẽ,
Ru em...

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB