LỄ TÌNH NHÂN

15 tháng 2, 2017 0 nhận xét


Valentine có dành cho mình không anh?
Khi giữa hai đứa
Chẳng biết đặt tên là gì nữa?
Không phải bạn bè
Cũng chưa đủ là tri kỷ
Liệu có đủ để được gọi là Tình nhân?

Kề bên anh, em chẳng thấy ngại ngần
Nắm chặt tay anh,
Nép vào bờ vai vững chắc
Ghé tai anh
Em thì thầm câu nhắc
‘ Anh à, có khi nào yêu em?’

Tiếng ‘ Có’ nhẹ như lá rơi êm
Nhưng,
Em chờ đợi nhiều hơn thế
Chỉ ba từ nhỏ bé,
Chìm vào lặng lẽ
Sao anh không nói ra?

Valentine này, em muốn có quà
Chỉ cần một bông hoa,
Hay một thanh chocolate nho nhỏ
Để em hiểu rõ
Trong tim anh, em vẫn có bóng hình

Anh,
Em muốn giữa chúng mình
Được gọi nhau là Tình nhân khe khẽ
Valentine tặng quà cho em nhé
Chỉ một lời, nhè nhẹ:
" Anh yêu em.."

Thế với em,
Đủ tan chảy trái tim yếu mềm


14/2/2017

( Post theo yêu cầu)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB