Đối thoại với bạn

25 tháng 2, 2017 0 nhận xét
Hôm nay có người hỏi mình, trông bạn mệt mỏi quá, bạn lại làm việc quá sức rồi phải không?
Mình gật đầu.
Bạn lại nói: Vậy bạn làm việc nhiều thế để làm gì?
Mình nói: Để lo cho con trai đi học nước ngoài.
Bạn bảo: Con trai cũng có cuộc đời của nó. Nếu học giỏi thì ở đâu cháu cũng giỏi cơ mà! Còn bạn, có khi cháu chưa được đi học thì bạn đã ốm không thể làm việc được nữa ấy chứ.
Mình: ...
Bạn: Hãy nghĩ đến mình đi bạn. Bạn khoẻ, vui, con bạn sẽ vui, chứ không phải có nhiều tiền cho cháu đi học mà mẹ thì ốm, bệnh, cháu sẽ còn lo lắng hơn đấy..!
Mình: ...
P/S: Chuyện muôn đời vẫn thế. Biết mà không dừng được, cội nguồn của nỗi khổ, phải không bạn hả?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB