Suy Ngẫm

16 tháng 5, 2017 0 nhận xét
Người biết vui đỉnh cao là biết vui khi cô độc.
Người biết hạnh phúc nhất là người ngộ hạnh phúc trong khốn khó.
Người được giải thoát trọn vẹn nhất là người biết buông xả.
Người tự do nhất là người tự do khỏi ý kiến thiên hạ.
Con người lộ bản chất nhất khi đối diện với hiểm nguy tột cùng.
Nhân bản đỉnh cao là nhân bản ở đáy của địa ngục.
Tha hoá đỉnh cao là tha hoá ở tột đỉnh phù hoa.
Quan toà cay nghiệt nhất là lương tâm (nếu có).
Cảm giác độc hại nhất là căm thù...

LXH
Đây là đúc kết của một người mà mình quen, đã từng ở đỉnh cao của danh vọng, quyền lực, tình yêu, tiền bạc và ..bị bắt vào tù một các bất công, và cũng vừa ra tù một cách may mắn. Cho nên những điều đúc kết này của anh cũng là những trải nghiệm thực, rất đáng để chúng ta suy ngẫm.
Ad

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB