Trên mộ người sông núi ngả nghiêng say

13 tháng 5, 2017 0 nhận xét
Đêm nay ta say trăng
Nhìn trăng suông, thấy lạnh 
Ôi vầng trăng hưu quạnh
Chẳng đủ ấm bên người...

Kìa vầng trăng lạnh cóng ở xa xôi
Có nỡ vì nhau mà chợt ấm
Sao em khóc, hờn lăn trên má thắm
Vỡ trong ta đẫm một tiếng cười...

Nếu mai này chẳng được cùng em vui
Một lần thôi sau rất nhiều thưa thốt
Thì cơn say dìu ta về kiếp trước
Để là nhau trong một kiếp luân hồi...

Ly rượu này ta cạn với ta thôi
Vặt trăng trên cao xanh mà nhắm
Nhan sắc muộn ngả nghiêng nhòa thi ẩm
Ru ta vào giấc mộng của mê cuồng

Nếu ngày mai không dạ tiệc nhất Vương
Ai nỡ chết một mình trên mộ lẻ
Ly hợp cẩn vỡ tràn như thác xé
Trên mộ người sông núi ngả nghiêng say...
......
Ka.13052014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB