Anh đừng về con đường cũ …không em
Nơi hoàng hôn vừa xuống thềm nhuộm tím
Người mang về
một nụ hồng chúm chím
Hoa tặng cho ai nếu chốn ấy chẳng còn em
Nơi hoàng hôn vừa xuống thềm nhuộm tím
Người mang về
một nụ hồng chúm chím
Hoa tặng cho ai nếu chốn ấy chẳng còn em
Bản nhạc không tên
…"xa anh rồi, em nhớ đừng quên"
Lại đầy thêm những đêm khó ngủ
Nhớ ngón tay măng phím dương cầm phố cổ
Sợi nhớ hôm nao
giờ đan mấy cho vừa….
…"xa anh rồi, em nhớ đừng quên"
Lại đầy thêm những đêm khó ngủ
Nhớ ngón tay măng phím dương cầm phố cổ
Sợi nhớ hôm nao
giờ đan mấy cho vừa….
Rặng hồng thủa nào vẫn dầu dãi nắng mưa
Gai hồng sắc đâm vào tay anh thủa ấy
Bông hồng người trao
sao ngọt ngào đến vậy
Nào biết gai kia đã cào xước tim người
Gai hồng sắc đâm vào tay anh thủa ấy
Bông hồng người trao
sao ngọt ngào đến vậy
Nào biết gai kia đã cào xước tim người
Anh đừng về nơi chốn cũ mưa rơi…
Vùng kỷ niệm
nhớ hoài trong tiềm thức
Có những điều tưởng chừng không có thực
Nhưng vẫn đây
Còn mãi những dấu yêu....
Vùng kỷ niệm
nhớ hoài trong tiềm thức
Có những điều tưởng chừng không có thực
Nhưng vẫn đây
Còn mãi những dấu yêu....
Anh đừng đi,
….mang theo cả nắng chiều
Bỏ mình em trên con đường xa ngái
Cho tim này mãi sầu thương khắc khoải
Nỗi nhớ nào nghiêng cả một mùa yêu
….mang theo cả nắng chiều
Bỏ mình em trên con đường xa ngái
Cho tim này mãi sầu thương khắc khoải
Nỗi nhớ nào nghiêng cả một mùa yêu
Giáng Hương, tháng 5/2017
2 nhận xét:
Hoa Cỏ May cảm tác theo bạn:
NỖI NHỚ NGHIÊNG...
" Nỗi nhớ nào nghiêng cả một mùa yêu"
Khi em chạm vào đoá hồng ký ức
Nụ chúm chím nở thành bông đỏ rực
Lá non xanh, gai sắc xước tay mềm
Anh đi rồi, bỏ lại một mình em
Con đường cũ, hoàng hôn không còn tím
Chiều buông xuống ánh mặt trời tắt lịm
Phiến tay ngà rơi trên phím dương cầm
Đêm dâng đầy những nỗi nhớ lặng câm
Em thao thức nghe ngoài trời mưa đổ
Trên mái phố rít gào từng cơn gió
Có lời nào người nói " đã từng yêu"
Đêm một mình, màn đêm sậm cô liêu
Bông hồng đỏ rực lên trong ký ức
Những hoài niệm nở bừng trong tiềm thức
Nhắc một ngày chúng mình đã có nhau
Giờ phút này, hồi ức làm em đau
Bông hồng đỏ xoè những gai nhọn sắc
Ngón tay xước, nhưng tim em găm chặt
Nỗi nhớ anh
Nghiêng cả một trời yêu...
11h đêm 15/5/2017
P/S: " Nỗi nhớ nào nghiêng cả một mùa yêu"
Câu thơ của Giáng Hương
Hai bài của 2 nàng đều hay quá. tx you.
Đăng nhận xét