(Ảnh: Hồng Sơn)
Bất ngờ hương Sữa đêm
Dịu dàng thơm, trong vắt
Từng chùm trắng lung linh
Nở trong đêm yên lặng
Một chùm hoa thanh thoát
Mà thơm ngát lạ lùng
Bâng khuâng như nỗi nhớ
Khi em nghĩ về anh
Như gặp không thể nói
Như chẳng thể lại gần
Như tình em lặng lẽ
Dõi theo anh âm thầm
Hoa sữa thơm da diết
Hoa sữa thơm ngọt ngào
Nồng nàn, nồng nàn nở
Trắng xoá ở trên cao…
BH 21/10/2014
6 nhận xét:
Hôm qua H. Sơn gửi tấm hình trên FB thế là phải cặm cụi nghĩ ra bài thơ cho bức ảnh này đấy. Ấy, k phải tặng cho người chụp đâu nhé! Thơ chỉ là thơ thôi!
Góp một bài hoa sữa từ năm ngoái nhé:
HOA SỮA NHỚ.
Nấp trong tán lá xanh
Chùm trắng ngà nho nhỏ
Bất chợt trong cơn gió
Hương hoa sữa nồng nàn
Có nỗi nhớ miên man
Bóng hình thời thơ dại
Vòng xe đạp mê mải
Mắt ai nhìn đắm say
Cùng hương sữa ngất ngây
Mùa thu thời xa lắm
Ngỡ chìm sâu dĩ vãng
Sao quay về thu nay?
Hàng mi cong thật dày
Rợp đôi mắt nâu ướt
Ngày ấy mình hụt bước
Chết chìm trong mắt ai
Nỗi nhớ dài thật dài
Qua nửa đời vẫn nhớ
Cứ thu về mỗi độ
Chạm ký ức mênh mang.
27/8/2015
Ui hay quá ! Đọc lại vẫn thấy hay cả hai bài .
Hnay chợt gặp mùi Hoa Sữa ở HN nên post lại Sơn ạ. Tx Sơn
Bài thơ của HCM hay quá. Loves
Thơ của em tôi lúc nào cũng rất hay và hợp với tâm trạng của mọi người.
Đăng nhận xét