Có một nơi nào cho chúng ta
Bỏ nơi phố thị rất xa hoa
Bỏ Fây xờ book, không ipad
Bỏ hết ngoài kia, ta với ta
Bỏ trán mồ hôi với muộn phiền
Bỏ lương, bỏ thuế, ‘loss’ với’ gain’
Bỏ nụ cười gượng, tay bắt lỏng
Bỏ cả tự tin với sang, hèn
Bỏ hết rồi đi, chẳng bận gì
Tìm về một chốn rất xa kia
Sáng, trưa, chiều, tối trà vài ấm
Cơm trắng, rau xanh với tương cà
Có một nơi nào cho chúng ta
Gầm trời, mặt đất có bao la
Chuông chùa, tiếng mõ xa vời vợi
Rau đắng cuối mùa có ra hoa?
BH 20/3/2013
8 nhận xét:
Có một nơi nào cho chúng ta không nhỉ, 12CD ơi?
Nghe thì cũng thích nhưng vẫn nặng nghiệp trần gian quá ,chưa dứt hết được Như Hải ơi
Bài viết của Hoa hay nhưng tâm trạng quá khi nào cảm thấy trống vắng bọn mình cứ vào blog hét toáng lên 12CD ơi !!!!!! nhiều người sẽ ơi ngay Hoa ạ hehe!!!!!
Mới có 2 đứa ơi thôi! Blog của mình toàn 'việt gian', cứ đọc mà nhất định không lên tiếng. Hiccc
Mình thích bài này, thi thoảng bỏ hết mọi thứ ở lại đằng sau đi ở ẩn cũng hay chứ!
Bài này đăng cả 2 năm trước, lúc nào cũng canh cánh muốn về hưu mà về chưa đươc, huhu...
Mày muốn bỏ hết..... trong đó có bọn tao ko đới? 'Chúng ta' gồm những ai thế hở? He he
Hà Béo kia, có Công-ten-nơ rồi mà vẫn còn hỏi à? haha
Đăng nhận xét