Có phải người về …để gặp gỡ tháng tư
Mùa xuân chín chờ hạ về trong mắt
Loa kèn trắng sợ mùa rồi đi mất
Từng xe hoa hối hả xuống phố chiều
Mỗi mùa xa mà thương biết bao nhiêu
Tháng tư đi mùa còn loang vết nhớ
Vườn yêu bỏ quên cánh chuồn kim xanh đỏ
Giọt mưa nào tan tác khoảng trời riêng
Giọt nắng đầu mùa còn bỡ ngỡ ngoài hiên
Muốn hẹn hò người cùng về miền sen hạ
Phút giao mùa Hà Nội như rất lạ
Nhớ mùa xưa hoa xoan tím bay đầy
Có một ngày! tháng tư ghé qua đây
Nghe trong ngần tiếng chim về xây tổ
Hồ Gươm chiều, chuông nhà thờ vừa đổ
Trong chênh chao… xao xác giọt mưa bay
Nụ hoa cuối mùa chớm nở chiều nay
Như đưa tiễn tháng tư vừa xa khuất
Tiếc mùa hoa ghé qua rồi đi mất
Ta tiễn người….lặng lẽ nắng chiều say….
Hà Nôi chia tay, trong thương nhớ dâng đầy
Mùa xuân chín chờ hạ về trong mắt
Loa kèn trắng sợ mùa rồi đi mất
Từng xe hoa hối hả xuống phố chiều
Mỗi mùa xa mà thương biết bao nhiêu
Tháng tư đi mùa còn loang vết nhớ
Vườn yêu bỏ quên cánh chuồn kim xanh đỏ
Giọt mưa nào tan tác khoảng trời riêng
Giọt nắng đầu mùa còn bỡ ngỡ ngoài hiên
Muốn hẹn hò người cùng về miền sen hạ
Phút giao mùa Hà Nội như rất lạ
Nhớ mùa xưa hoa xoan tím bay đầy
Có một ngày! tháng tư ghé qua đây
Nghe trong ngần tiếng chim về xây tổ
Hồ Gươm chiều, chuông nhà thờ vừa đổ
Trong chênh chao… xao xác giọt mưa bay
Nụ hoa cuối mùa chớm nở chiều nay
Như đưa tiễn tháng tư vừa xa khuất
Tiếc mùa hoa ghé qua rồi đi mất
Ta tiễn người….lặng lẽ nắng chiều say….
Hà Nôi chia tay, trong thương nhớ dâng đầy
(Giáng Hương)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét