Lãng đãng một chiều đông
Chim gọi nhau về tổ
Liu riu cánh chuồn nhỏ
Nhẩn nha bay từng đôi
Hoa khép cánh khắp nơi
Nhuốm sắc màu vàng rực
Hoàng hôn chiều lững thững
Từng cụm mây đang tan
Lãng đãng từng bước chân
Trên lá khô, đá, sỏi
Từng bước chân nhẫn nại
Từng bước chân nhẫn nại
Vụn vỡ những ưu phiền
Trong khắc khoải nhớ, quên
Một buổi chiều vô định
Âm thầm hoa đại rụng
Âm thầm tiếng Kinh xa...
Trong khắc khoải nhớ, quên
Một buổi chiều vô định
Âm thầm hoa đại rụng
Âm thầm tiếng Kinh xa...
BH 30/1/2015
3 nhận xét:
Viết sai lỗi chính tả nên xóa đi viết lại :
Tớ thấy mình đang múa rìu qua mắt thợ, cũng ti toe tập làm thơ
Chả viết được gì, post lại ít bài cũ nhé
Đăng nhận xét