TẠM BIỆT THÁNG TƯ

1 tháng 5, 2017 0 nhận xét
Nụ hoa loa kèn cuối cùng
Đang nở bừng trong im lặng
Tháng tư trời còn se lạnh
Nàng Bân dùng dằng chưa đi...
Mùa hạ cháy bỏng tình si
Vẫn còn ngập ngừng trước ngõ
Như lời yêu, ai chưa ngỏ
Còn đọng trang vở ngày xưa.
Lời yêu đã muộn màng chưa?
Hai đứa, đôi đường, đôi ngả
Dòng đời luôn luôn nghiệt ngã
Xa nhau, chỉ còn nhớ nhung.
Nụ hoa loa kèn thẹn thùng
Xoè nở khoe sắc lần cuối
Chắt lọc hương thơm đắm đuối
Cháy hết mình, rồi rụng rơi...
Xao xuyến ngày nào xa xôi
Hãy theo người về nơi ấy
Nhớ thương anh nhiều biết mấy
Cũng đành...
......Để thời gian trôi....
Tạm biệt tháng tư của tôi.
Hoa Cỏ May 26/4/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB