Viên Không Ký Sự (3)

24 tháng 9, 2017 1 nhận xét


Mướp Non, Mướp Già 
Quả mướp non mềm mại
Hương thơm phức thân xanh
Mướp già buồn nghĩ bụng
“Mình đã hết thời xuân..”

Người cắt mướp non đi
Chỉ mướp già ở lại
Ruột càng ngày càng xơ
Như niềm đau xát muối

Bụi tre xôn xao nói:
“ Ấy không, bác mướp già
Xơ mướp làm bao thứ
Giúp cuộc đời thăng hoa…”

Thấy rõ lợi ích mình
Mướp già cười hớn hở
Trong lòng hết phân vân
Chỉ chân thành cống hiến….

Ngô Già
Ngô già xơ vỏ
Trong ruột nõn nà
Bóc đi vài lớp
Hột vàng hé ra

Đừng tưởng ngô già
Sẽ xơ, sẽ cứng
Bề ngoài khác hẳn
Bắp chắc bên trong

Mỉm cười đếm tuổi
Thêm một năm mới
Bình an giữa đời
‘Già’, nhưng không ‘cỗi’! 
BH. 13/2/2014

1 nhận xét:

  • Leo nói...

    Ngày xưa khi trẻ thì non
    Giờ khi luống tuổi là con muớp già
    Giận đời non chẳng nghĩ xa
    Lúc non chẳng tuởng khi già toàn xơ
    Trăng non sợ lúc trăng mờ
    Em xinh em chẳng đợi chờ anh đâu :=

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB