Cười

7 tháng 9, 2017 0 nhận xét
Quyết giữ mình liêm khiết
Một nhân viên công ty nước thành phố muốn hối lộ ông giám đốc Tiến Hưng cho chiếc ghế trưởng phòng.
Tuy nhiên khi anh chàng ngỏ ý biếu giám đốc một chiếc ôtô thì bị ông Tiến Hưng từ chối:
- Tôn chỉ của tôi là liêm khiết, anh hãy đem món quà về đi!
Anh chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi hiểu cảm nghĩ của ngài về việc này. Tôi thành thật xin lỗi ngài.
Nhân viên nói tiếp:
- Để tỏ lòng thành, tôi quyết định bán nó cho ngài với giá 25 đôla vậy!
Sau một hồi trầm tư, ngài Tiến Hưng gật đầu:
- Trong trường hợp đó thì... tôi sẽ mua hai chiếc!
( Sưu tầm )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB