Viên Không Ký Sự (5)

25 tháng 9, 2017 0 nhận xét
Sáng sớm
Mặt trời lên mỗi sáng
Trong tiếng Kinh an lành
Bình trà thơm ấm nóng
Người bên người thong dong

Tắc kè báo thời gian
Đồng hồ là gà gáy
Mây lững thững bay qua
Rong chơi cùng làn gió

An nhiên và tĩnh tại
Giản dị và yên bình
Áo Lam cười chúm nụ
Quét lá rơi ngoài sân

Xuống núi
Một chút buồn trong một chút vui
Rời chốn lâm viên về với đời
Đợi duyên đầy đủ rồi lại tới
Dạo gót đường quen, ngắm mây trời

Người học được gì ngày lưu lại?
Chỉ là quét lá với hái cà
Chỉ là rỗng lặng và trong sáng
Rửa bát, trồng rau với dọn nhà

Buồn, vui cũng thế, như nhau cả
Ngã bày bao trận, thân tơi bời
Hoá ra hoang tưởng là đây tá?
Thấy ra, mọi thứ đều tuyệt vời!

Biết ơn 
Lối về ban trắng nở
Đại trắng rụng đầy sân
Bước chân
trên gạch trắng
Ơn người chốn Viên Không
BH. 7/9/2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB