TÁCH EM RA KHỎI ANH

21 tháng 9, 2017 0 nhận xét
Tách thuyền khỏi dòng sông
Sóng dềnh lên ngơ ngác
Tách trăng khỏi bầu trời
Còn đâu đêm dát bạc.

Tách âm khỏi cây đàn
Dây đàn đau, cần gãy
Tách câu hát bờ môi
Bài hát quằn, lửa cháy.

Khuôn mặt tách nụ cười
Trên vai là mặt đá
Tách máu hồng khỏi tim
Máu buồn hơn nước lã.

Tách em khỏi tình yêu
Em với anh xa lạ
Tách tuổi trẻ yêu thương
Tuổi trẻ khô cành lá.

Tách anh khỏi vần thơ
Anh trở nên thừa thãi
Anh như đống lá vàng
Chổi tre lùa vào bãi.

Tách em ra khỏi anh
Anh - số không tròn trĩnh
Dù có ngàn số không
Cũng không thành phép tính.

ĐNT 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB