Chạy trốn

24 tháng 9, 2017 0 nhận xét
Em nhắc hẹn hò cho ta nhói lòng đau
Đã mấy mùa qua em cứ chờ và ta,

Ta không về nữa
Hoa sữa nở mặc Thu phai màu nhớ
Dâng lớp hương cùng sau lấp ló tàn sương

Em có chờ ta không?
Ta vờ nhớ 
...
Rồi quên
....
Để em cuối ga ôm mùa Thu đứng đợi 
Má phơi gió giấu dung nhan sau nụ cười tê dại
Ta không về... 
Hoa sữa nhớ ta không?

Biết có một ngày nỗi nhớ sẽ ngủ đông
Hoa sữa sẽ quên thơm
Mùa Thu không vàng nữa
Nắng thôi cháy trên hàng cây sấu cũ
Phố nhà mình vẫn rụng lá bàng son

Em vẫn chờ ta từ độ ấy Thu vàng
Cứ mỗi độ sấu quên xanh
Mỗi chiều hoa sữa gọi
Nồng nàn thế nên ta đâu dám nói
Có một người trốn chạy khúc mùa sang.... 
---
Ka
20.09.2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB