Chùm ảnh phóng sự (tập 1): Tiến về SG

10 tháng 9, 2017 1 nhận xét
Sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh an toàn tại SG vào giữa đêm 7/9 rạng sáng 8/9 với đội hình 'chuẩn'. Thế là cuôc hành trình bắt đầu với 15 người Bắc Trung Nam tụ về SG...





Cả đoàn về ks xinh xinh Vintage với những ô vuông giường tầng xinh xắn và bữa ăn sáng thanh tịnh thật đáng nhớ.

 Dàn 'sao' của lớp, và 1 số giai lớp khác...


Tình cờ mà gần như cả bọn mặc 'black & white' đẹp quá. 
Còn đây là gánh hàng rong 'sắc màu' 
Buổi tối SG thật vui với sự gặp gỡ thêm B,E. Thế là thành .. họp khối A,B,C,D,E ở SG.
Ba bạn ấy nhà ở Lãn Ông học chung lớp 1, sau 40 năm mới gặp lại ở đất Sài Gòn, còn tâm sự chuyện Ngọc viết thư cho bạn Huấn lớp E nữa. Pé 'ham vui' sớm nhỉ! :D)
Bí thư lớp C và Lớp Trưởng lớp B cũng gần 30 năm mới gặp lại (từ hồi học ở Nga). 
Tùng 12B giờ có vẻ phong trần hơn xưa nên k bắt nạt gọi bằng chị được nữa.



1 nhận xét:

  • Tâm đại tá nói...

    Cám ơn các nhà tài trợ , cám ơn sự đón tiếp trọng thị của các bạn phía nam đã cho bọn mình có một chuyến đi nhiều niềm vui , nhiều dấu ấn iu các bạn nhiều nhiều !!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB