CÓ PHẢI THU - MÙA NHỚ?

5 tháng 9, 2017 1 nhận xét

Có mùa nào là mùa nhớ không anh?
Sao thu về em nhớ anh nhiều thế?
Chỉ cất giấu ở trong lòng lặng lẽ
Chẳng dám phô ra, chẳng thể tỏ bày
Em nhớ lắm những ngày hạ ngất ngây
Nụ hôn cháy nồng nàn say hơn rượu
Vòng ôm chặt sau bao ngày khuyết thiếu
Bởi dấu yêu dồn nén triệu năm rồi
Vẫn hiểu rằng, có ngày phải chia phôi
Vì hai đứa gặp trong đời quá muộn
Dẫu tình tràn như sóng dâng cuồn cuộn
Trăm vạn điều cản ngăn, muốn được đâu?
Để giờ đây tình nhuộm nỗi u sầu
Chẳng thể nắm tay nhau mà bước tiếp
Dù em biết duyên mình từ tiền kiếp
Gặp rồi xa, kiếp này nghiệp phải mang
Em hiểu mà, sao lòng vẫn hoang mang?
Nhớ anh quá, chiều thu vàng đầy nắng
Không có anh hồn bơ vơ hoang vắng
Ngậm nỗi buồn, ngậm thương nhớ khôn nguôi
Có phải thu là mùa nhớ?
Anh ơi!
9/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB