HÃY BIẾT TỰ YÊU MÌNH

9 tháng 11, 2015 2 nhận xét
Chỉ một người theo mình suốt cuộc đời,
Khi vui buồn cũng như khi ấm lạnh
Đó chính là linh hồn luôn bên cạnh
Sát bên mình, chẳng bao giờ bỏ rơi.
Chỉ có mình mới thương mình mà thôi
Đừng hành hạ mình bằng buồn đau nữa
Gắng tự tin, hạnh phúc mình đã đủ
Chẳng cần ai phải thương hại cho mình.
Yêu mình thôi, yêu một cách thật lòng
Đứng bao giờ để thứ khác chi phối
Đừng nói rằng tôi không tiền, không giỏi.
Nên tôi buồn, tôi chán nản chính tôi.
Yêu chính mình cho tâm mình an vui
Bỏ đi hết những ưu phiền không đáng
Tự làm những điều gì mình yêu thích
Để cho mình an lạc từ trong tâm.
Hãy công bằng với mình, với bản thân
Bởi giàu nghèo không đo bằng tiền bạc
Chỉ cảm thấy hơn nhau sự thanh thản
Nhìn cuộc đời với ánh mắt an nhiên.
Yêu mình đi, tâm mình sẽ bình yên…
9/11/2015

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB