KIẾP NGHÈO

4 tháng 2, 2016 2 nhận xét


Em bỏ tôi rồi em bỏ tôi
Xác nhà cô quạnh mỗi mình tôi
Quạt trần rỉ sét treo lơ lửng
Uể oải cố quay cánh rã rời

Cánh cửa mối xông là quý giá      
Kiếp nghèo em bỏ cái thân tôi
Em sang bên đó nhiều tiền của
Cửa rộng nhà cao sướng cuộc đời

Xe Mẹc Rôn Roi đều có cả
Em sang bên đó chỉ ăn chơi
Lụa là gấm vóc nhiều vô kể
Em đã sang ngang bỏ đi rồi  

Tháng trước mới đây còn ước hẹn
Chung vai sát cánh mãi không rời
Thề non hẹn biển ngàn năm nữa
Tiền bạc tình yêu đã xẻ đôi

Tháng trước đôi mình còn quấn quýt
Vợ chồng hai đứa sẽ thành đôi
Căn nhà giản dị đầy hạnh phúc
Em bỏ tình tôi cũng đúng thôi .

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB