CÁM ƠN BẠN ....CÁM ƠN NHỮNG GÌ BẠN DÀNH CHO TỚ ...

19 tháng 2, 2016 2 nhận xét


Cám ơn BẠN  ...Cám ơn những gì BẠN dành cho TỚ  .....

Chúng ta gặp nhau ,chơi với nhau đều nhờ một chữ duyên ,nếu không chơi được nữa cũng coi như là hết duyên hết phận ,vẫn vui mà ....

Người ta nói : Mỗi người BẠN  gặp trong đời đều dạy cho BẠN điều gì đó rất quan trọng ...

BAN  cũng dạy TỚ  ,lòng dũng cảm ,sự nhẫn nại và cả lòng chân thành nữa ...

Có những lúc BẠN  làm TỚ  cáu và buồn ... TỚ  cáu vì BẠN  làm mà không nghĩ cho TỚ  ,TỚ
buồn vì BẠN  làm TỚ  thất vọng ....

BẠN  luôn nói cuộc sống này cứ chân thành đi ,cứ cho đi đừng sợ thiệt ,rồi mình sẽ nhận được mà ...
TỚ luôn là người ngại mọi chuyện trước dư luận ,BẠN luôn là người tạo cho TỚ  không mặc cảm ...

BẠN nói ,BẠN cám ơn TỚ ,vì BẠN thấy trong TỚ lòng dũng cảm ....

TỚ chẳng biết nữa ...TỚ lại cám ơn BẠN ,vì chơi với BẠN ,TỚ thấy mình học được lòng dũng cảm ...
BẠN luôn nói hãy sống vui vẻ làm những gì mình thích ,hãy để tâm hồn mình thanh thản ...đơn giản là cho ít nếp nhăn ...

TỚ luôn là đứa mau nước mắt ...BẠN thì luôn là đứa không muốn TỚ khóc  ....

BẠN nói TỚ là đứa nhẫn nại nhất ,vì lòng nhẫn nại của TỚ mà BẠN trở lại với nụ cười .....

TỚ  là đứa hay nghĩ lung tung ,nên bất cứ chuyện gì TỚ cũng hỏi dù làm  cho BẠN cáu ....

BẠN luôn sợ TỚ buồn và BẠN nói TỚ không đáng để nghĩ những chuyện buồn ....

TỚ luôn nói TỚ là đứa không may mắn trong tình bạn

BẠN  luôn nói sống chỉ cần một tấm lòng ,sự chân thành là quá đủ

BẠN nói ...không làm TỚ buồn nữa ....
BẠN nói hãy chân thành nhé ....
BẠN nói không cần ai tin ,chỉ mình tin là đủ ...

Cám ơn BẠN ...cám ơn những gì ta học được trong cuộc sống ,học được trong tình bạn ...Cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ đẹp và kỳ diệu xẩy ra mà ...

Hà Nội ngày 19 -2
Cua ...

2 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Bài viết rất hay đấy, vì chân thành. Những gì chân thành thường đến từ trái tim và chạm tới trái tim. BAN trong bài này lên tiếng đi nhé! hihi

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB