CƯỜI: Tình Yêu & Hôn Nhân

9 tháng 2, 2016 2 nhận xét
HAT: Em quan niệm như thế nào về Tình yêu và Hôn nhân?
HMC: Tình yêu thì bao giờ cũng đúng, chỉ có hôn nhân mới có thể sai. Em nghĩ Tình yêu rất khôn và Hôn nhân thật dại. Tình yêu đến khi cả hai còn trẻ đẹp,... rồi đi, Hôn nhân ở lại với tuổi già, nợ nần, bệnh tật, con cái hư đốn và cả bất hạnh nữa. Cho nên có thơ rằng: Gió đưa lubov về trời/ Hôn nhân ở lại chịu đời đắng cay. (*lubov – trong tiếng Nga nghĩa là tình yêu)

HAT: Đối với đàn ông, phụ nữ đẹp là quan trọng nhất?
HMC: Chắc thế. Nhưng những người đàn ông thông minh không chọn phụ nữ đẹp mà chọn phụ nữ dễ tính. Người phụ nữ thông minh là người làm cho đàn ông tưởng rằng mình dễ tính.

HAT: Theo dân toán, làm thế nào để vợ chồng có thể yêu nhau đến đầu bạc răng long?
HMC: Hãy cưới nhau thật trễ. Càng có tuổi thì cơ hội yêu nhau tới đầu bạc răng long càng cao.

HAT: Theo em, điều nào tốt hơn với đàn ông: yêu một người rồi cưới luôn, hay yêu nhiều người, sau đó chọn một người làm vợ?
HMC: Tất nhiên, yêu một người rồi cưới luôn tốt hơn. Vì càng biết nhiều về phụ nữ, đàn ông càng khó sống lạc quan.

HAT: Em có tin vào sự chung thủy không?
HMC: Có chứ. Và để giữ niềm tin này, đừng bao giờ lục lọi cái “góc riêng tư” của vợ hay chồng mình.
HAT: Nhưng chị nghĩ, người đàn ông có lương tâm sẽ kể hết lỗi lầm với vợ mình?
HMC: Chị đừng tin. Lương tâm đàn ông chỉ buộc anh ta phải kể với vợ trước khi biết rằng, mọi chuyện sẽ bị bại lộ.

HAT: Quan điểm của em như thế nào, nếu như vợ hoặc chồng có những phút “xao lòng”?
HMC: Quan điểm của em là: mỗi năm có vài phút “xao lòng” thì đó không phải là phản bội, mà là sai số cho phép. Hơn nữa, em cho rằng, nếu một người không bao giờ cảm thấy muốn vi phạm chí ít là một trong 10 điều răn thì có lẽ là anh ta đang có điều gì đó không ổn.

HAT: Theo em, người chồng cần làm gì để giữ gia đình hạnh phúc?
HMC: Em nghĩ mình không đủ nghiêm túc để trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, e có quen một anh bạn, người có cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Em hỏi anh ta bí quyết. Anh ta trả lời: mình học được cách nhìn vợ mình bằng con mắt của anh chàng hàng xóm, nên lúc nào cũng thấy ..thèm muốn cô ấy.

HAT: Trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những trận cãi nhau. Em có kinh nghiệm gì về việc này không?
HMC: Nhường vợ nói câu cuối cùng, vì nếu người nói câu cuối cùng là chồng, thì đó chính là bắt đầu của một trận cãi nhau mới.

HAT: Theo em, con cái có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn tình yêu và hôn nhân?
HMC: Trẻ em thật là đáng yêu, nhưng quá trình tạo ra chúng mới là đáng để nói tới. Vì thế, con cái có thể giúp bố mẹ giữ được hôn nhân, nhưng không thể giúp bố mẹ giữ được tình yêu.

(FB của Trần Nam Dũng)

2 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Những 'xao lòng' là sai số cho phép - Đúng kiểu dân toán chuyên. Nam Dũng sinh 66, giải nhì toán QT, làm Tiến sĩ toán Cơ cùng time với mình hồi MGU.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB