Tưởng còn trẻ

25 tháng 2, 2016 3 nhận xét
Mình tưởng mình còn trẻ
Đi ra phố cùng con
Người ta liền hỏi khẽ
Bà cháu hay mẹ con.
Mình tưởng mình còn trẻ
Chơi với bọn nhóc con
Chúng cong môi rất nhẹ
Gọi cô cháu thật tròn.
Mình tưởng mình còn trẻ
Hớn hở mặc áo màu
Tụ tập lũ bạn cũ
Tự sướng " đã già đâu".
Ra ngoài nhiều mới biết
Mình cũng đã quá nhàu
Mấy đứa ba chục tuổi
Vẫn gọi cô, mới đau.
Ừ nhỉ, cũng có tuổi
Sắp lên chức mẹ chồng
Rồi lại thành bà nội.
Phải chín chắn thật không?
Mặc kệ, mình vẫn trẻ
Chưa đủ năm mươi mà
Gặp bạn bè vui vẻ
Cười đùa, tươi như hoa.
Chúng mình vẫn còn trẻ

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB