Sáng Bình Yên

8 tháng 2, 2016 6 nhận xét

Bình yên trong ngôi nhà nhỏ
Nắng sớm tìm vào ghé thăm
Mấy chú chim sâu lách cách
Líu lo bài ca chào mừng

Có gì ngoài kia vui thế?
Buổi sáng mùng một, đầu năm
Tiếng trẻ dạ thưa tíu tít
Tiếng người, tiếng xe hoà âm

Một năm còn dài phía trước
Đâu cần biết sẽ vui, buồn
Bình yên trong ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc chính là yêu thương...

 BH.1/1/2013

6 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Thế mà 2 năm rồi đấy. Nhanh quá. Đăng lại bài thơ cho mọi người cảm nhận một chút bình yên, một chút yêu thương, một chút hạnh phúc của ngày đầu năm nhé.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB