XIN LỖI NHÉ!

14 tháng 6, 2017 1 nhận xét

Bất chợt đọc những dòng thơ viết vội
Về gió mây, về trăng nước, núi sông
Triền đê dài, dòng sông rộng mênh mông
Và con sáo sổ lồng sang bến mới.
Chưa hề biết để dặn lòng đừng hỏi
Ai từng yêu và ai nói chưa quên?
Nét vẽ đầu chưa tô đậm dòng tên,
Chưa khi nào điền thêm vào nỗi nhớ.
Chưa bắt đầu làm sao có dang dở
Thì việc gì phải nức nở u sầu?
Tình yêu ư, nào đã xuất hiện đâu
Sao lại nhắc như tình đầu ngày cũ
Kể làm chi những câu chuyện quá khứ
Đã không lưu, làm sao nhớ nổi đây
Tự dặn lòng đừng thốt lời đắng cay
Người lại ngỡ từng yêu người say đắm
Giá có thể mượn làn mưa giăng trắng
Cuốn trôi đi tình trĩu nặng người dành
Bao năm dài chỉ một phía mong manh
Xin lỗi nhé, tim không đành mắc nợ.
Xin đừng nói, thêm những lời nhung nhớ!
14/6/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB