Thời gian

11 tháng 6, 2017 0 nhận xét
Thời gian thật khắc nghiệt
Cuốn năm tháng trôi đi
Bỏ đằng sau – Tuổi trẻ
Để tuổi già cận kề.

Vết hằn trên khoé mắt
Tóc điểm bạc, da nhăn
Làm sao ta giữ mãi
Vẻ đẹp tuổi thanh xuân?

Chỉ nụ cười không tuổi
Tâm trẻ mãi không già
Nếu như yêu cuộc sống
Tâm nở một đoá hoa.

Thời gian là bài học
Thử thách bao cuộc tình
Hạnh phúc là trái ngọt
Qua ngày tháng chênh vênh!

Nếu chỉ trọng hình thức
Anh sẽ mãi kiếm tìm
Thất vọng trong cô độc
Hạnh phúc đi ngang mình...
 BH. 24/7/2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB