GHÉT...

4 tháng 6, 2017 1 nhận xét

Ghét tớ quá đi mất
Cứ hờn ghen làm gì
Khi cậu đã hờ hững
Còn đắm đuối tình si
Tớ ghét mình, ghét lắm
Khi cậu ghé bên người
Thì thầm vài câu chuyện
Tớ tưởng phát điên thôi
Tớ ghét mình quá đỗi
Trái tim muốn khóc hờn
Cậu sát kề người ấy
Bỏ tớ đứng cô đơn
Người ta nép sau cậu
Giống như tớ ngày xưa
Cậu tránh xa tớ thế?
Có phải tớ - kẻ thừa
Tớ ghét mình đắm đuối
Dẫu biết cậu ngang tàng
Nhiều bóng hồng theo đuổi
Mà tính cậu đa mang
Tớ ghét tớ khủng khiếp
Biết cậu đào hoa rồi
Tớ đâu có quyền chứ
Khổ sở ghen thầm thôi
Dù lòng đang nổi sóng
Ngoài mặt phải vui cười
Tớ ghét mình quá đỗi
Ghét luôn cậu,
Thế thôi...

4/6/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB