LẠNH LÙNG

8 tháng 6, 2017 1 nhận xét


Lạnh lùng thế, lạnh lùng ơi
Lạnh lùng hờ hững với tôi, lạnh lùng
Lạnh lùng như thể người dưng
Lạnh lùng như thể chưa từng có nhau

Để cho buồn cắt tim đau
Buồn dâng cay mắt, úa nhàu khoé môi
Lạnh lùng quay bước xa rời
Buồn đau chất ngất ôm tôi vào lòng

Bao nhiêu âu yếm chờ trông
Vụt tan vào chốn hư không vô thường
Tình mong manh tựa giọt sương
Phút giây ân ái nhớ thương xoá mờ

Chuyện tình như thể giấc mơ
Tuột khỏi tay nắm, bơ vơ giữa đời
Lạnh lùng thế, lạnh lùng ơi
Lạnh lùng xa khuất, bỏ tôi một mình...

Lạnh lùng giẫm nát cuộc tình...
6/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB