Thi thoảng lòng ta muốn
Nghe một bản nhạc thiền
Dịu êm và thanh thản
Chảy róc rách nước tiên.
Nghe một bản nhạc thiền
Dịu êm và thanh thản
Chảy róc rách nước tiên.
Hồn chơi vơi, sâu lắng
Tâm thoát khỏi cõi trần
Bay lên từ mặt đất
Như sáo diều xa ngân.
Tâm thoát khỏi cõi trần
Bay lên từ mặt đất
Như sáo diều xa ngân.
Thi thoảng lòng ta muốn
U tịch, buổi chiều tà
Một mình trong bóng tối
Gửi hồn về đồng xa.
U tịch, buổi chiều tà
Một mình trong bóng tối
Gửi hồn về đồng xa.
Nơi ngát xanh màu lúa
Thảng thốt những cánh cò
Khói lam chiều bịn rịn
Cây rơm buồn co ro.
Thảng thốt những cánh cò
Khói lam chiều bịn rịn
Cây rơm buồn co ro.
Thi thoảng lòng ta muốn
Trói mình bằng dây thơ
Quất lằn bằng roi bút
Cho mình tỉnh cơn mơ.
Trói mình bằng dây thơ
Quất lằn bằng roi bút
Cho mình tỉnh cơn mơ.
Để còn biết tê dại
Để còn biết mủi lòng
Để còn thôi mê ngủ
Để việc đời làm xong.
Để còn biết mủi lòng
Để còn thôi mê ngủ
Để việc đời làm xong.
Thi thoảng lòng ta muốn
Em nhè nhẹ vuốt đầu
Rồi ngồi gần bên cạnh
Không nói gì, thật lâu.
Em nhè nhẹ vuốt đầu
Rồi ngồi gần bên cạnh
Không nói gì, thật lâu.
Ta đi lên từ đất
Muốn vượt những vì sao
Thi thoảng lòng ta muốn
Nhưng làm được là bao!
Muốn vượt những vì sao
Thi thoảng lòng ta muốn
Nhưng làm được là bao!
Đinh Nho Tuấn. SG 2017
1 nhận xét:
"Thi thoảng lòng ta muốn
Em nhè nhẹ vuốt đầu
Rồi ngồi gần bên cạnh
Không nói gì, thật lâu.."
Đăng nhận xét