CHIỀU BUỒN TÊNH

3 tháng 12, 2017 2 nhận xét

Tia nắng chiều đậu mái ngói chênh vênh
Con sẻ nhỏ thập thò trên mép tổ
Tiếng lích rích cùng hoàng hôn đầy gió
Sương giăng mờ phủ kín mặt Hồ Tây
Đã hết rồi se lạnh gió heo may
Chỉ buốt giá cơn gió mùa đông bắc
Để trên phố những cành bàng khô khẳng
Gió cuốn đi, chiếc lá đỏ lìa cành
Cúc hoạ mi mỏng mảnh đến mong manh
Xoè cánh trắng gọi đông về lạnh giá
Chiếc xe đạp chở đầy hoa hối hả
Nhuộm trắng trong lên phố cổ âm trầm
Giọt nắng chiều rơi nhè nhẹ xuống sân
Hoàng hôn chậm bước dần dần qua cửa
Nghe nồng nàn một mùi thơm hoa sữa
Thu qua rồi vẫn lần lữa toả hương
Quán ven hồ một mình ngắm chiều buông
Cafe đắng nhuộm màu trời u ám
Màu bóng tối len vào hồn ảm đạm
Chẳng thấy vui
Lòng chỉ thấy buồn tênh.
Tia nắng chiều đậu mái ngói,
Chênh vênh…
12/2017

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB