PHỤ NỮ- VUI VẺ, HẠNH PHÚC LÀ RẤT QUAN TRỌNG

3 tháng 12, 2017 1 nhận xét
Cuộc sống đôi khi không như ý muốn, dù có lúc phải đối mặt với những con người khó chịu, xét nét, không hợp… nhưng hãy luôn nhớ những trích dẫn sau để có thêm động lực và cảm hứng giúp sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé!
Những cô gái hạnh phúc luôn là những cô gái đẹp nhất.” – Audrey Hepburn
Phần lớn chúng ta không thấy được tầm quan trọng của việc giữ thái độ tốt. Nhưng bạn cứ để ý mà xem, có những phụ nữ không hẳn là đẹp và cũng không chưng diện sành điệu nhưng họ vẫn có sự hấp dẫn và đáng yêu vô cùng nhờ thái độ sống nhẹ nhàng, lạc quan và khiêm nhường. Nụ cười và thái độ tử tế có thể là thứ tôn vinh vẻ đẹp của bạn hơn mọi phục trang, phụ kiện và lớp trang điểm lộng lẫy đấy.
“Khôn ngoan là biết những gì mình nên nói, biết khi nào nên nói và khi nào nên thôi”.
Dù có cố ý hay không thì có thể những gì bạn nói chính là những thứ lôi bạn vào rắc rối. Ai cũng từng rơi vào những trường hợp vạ miệng vì những gì mình nói ra. Câu trích dẫn trên sẽ nhắc nhở bạn mỗi khi bạn định nói ra điều gì nhạy cảm hoặc không thể lường trước hậu quả. Hãy giữ mồm giữ miệng một chút, nói ít đi một chút thì bạn sẽ chẳng mất gì, nhưng nói thừa một chút có thể phải trả giá khá đắt đấy.
“Tôi chẳng bận tâm bạn nghĩ gì về tôi. Tôi chẳng nghĩ gì về bạn hết” – Coco Chanel
Câu nói rất nổi tiếng của Coco Chanel nhắc nhở chúng ta về việc đừng để những gì người khác nói ảnh hưởng tới con người của bạn. Họ có thể nói với bạn bất cứ điều gì, họ có thể không hài lòng với bạn đủ thứ, nhưng đó là vấn đề của họ, không phải của bạn. Trích dẫn này đặc biệt có ý nghĩa khi bạn phải đối mặt với những con người khó chịu và khó chiều. Đừng bận tâm quá đến những người luôn có vấn đề với những gì bạn làm và bạn thể hiện.
“Đừng hạ mình xuống tầm của kẻ khác – Hãy hạ gục họ bằng sự tử tế của bạn!”
Tuy điều này không hề dễ chút nào cả nhưng không phải không làm được. Trong cuộc sống, sẽ luôn có ai đó đối xử không ra gì với bạn và bạn chỉ muốn ăn miếng trả miếng cho hả dạ. Tất nhiên là bạn cần bảo vệ chính mình, nhưng không có nghĩa là phải làm điều đó bằng cách trả đũa. Hãy chọn cách ngẩng cao đầu và giữ sự tử tế của bạn trong mọi tình huống, như vậy bạn vẫn giữ được tâm thế của mình chứ không bị đồng hóa với những kẻ không đáng.
“Nếu bạn cố nói với người khác bạn là người thế nào, thì đó chẳng phải là bạn đâu.” – Magaret Thatcher
Câu nói sắc sảo của Magaret Thatcher là một thông điệp quan trọng dành cho mọi phụ nữ. Tất cả những gì bạn làm tự thân chúng đã cho thấy bạn là con người ra sao. Mọi người rồi sẽ biết thực sự bạn thế nào qua những gì bạn hành xử, chứ không phải từ những điều bạn nói. Họ có tôn trọng bạn hay không phụ thuộc vào những gì bạn làm, hãy cẩn trọng với hành động của mình.
Phụ nữ à, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay ta vui, sẽ có ngày ta buồn. Hôm nay mọi người yêu quý ta, sẽ có ngày tình cảm ấy phai nhạt. Không có gì là tồn tại mãi mãi vì vậy hãy học cách thuận theo tự nhiên
“Cuộc sống độc thân thật ra không tồi một chút nào”!
Ít ra bạn có thời gian cho bản thân nhiều hơn cho đến khi tìm được người phù hợp nhất với mình. Còn tự do ngày nào hãy tận hưởng cho tốt ngày ấy để đến khi mất đi tự do không thấy hối tiếc vì những năm tháng tuổi trẻ của mình.
“Hãy vui lên, chuyện đâu rồi sẽ vào đó cả thôi.”!
Đôi khi cuộc sống thật khó khăn nhưng bạn không thể để nó quật ngã mình được. Có những thời điểm trong đời mọi thứ bỗng trở nên quá đỗi khó khăn và vượt khỏi kiểm soát của bạn, việc duy nhất bạn có thể làm lúc này chỉ là… hãy để khó khăn tự qua đi. Tất nhiên, khó khăn không tự nhiên mà qua đi, nhưng bằng cách suy nghĩ nhẹ nhàng, đừng tự bi kịch hóa vấn đề và hơn hết là tin vào chính mình, bạn sẽ thấy sức mạnh tiềm ẩn của mình phát huy theo cách bạn khó có thể ngờ tới. Và rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, hãy tin vào điều đó khi bạn thấy cuộc sống quá khó khăn.
“Đừng vội thanh minh, sự thật tự nó sẽ phơi bày. Những gì người ta nói là sự phản chiếu của chính con người họ, chứ chẳng phải bạn đâu.”
Thật khó chịu khi người khác đối xử bất công và nói những điều thị phi bậy bạ về bạn, nhưng đừng vội vã thanh minh, bạn không cần phải làm vậy đâu. Cách hành xử và những gì người ta nói ra chính là sự phản chiếu rõ ràng nhất về chính họ; vậy nên khi họ cư xử và nói những điều không đúng về bạn, cái mọi người thấy là tư cách của họ chứ không phải bạn. Sự thật trước sau sẽ tự khẳng định mình, bất kể miệng lưỡi thế gian có cố gắng bẻ cong nó.
“Dịu dàng không phải nhu nhược, dịu dàng mà vẫn giữ được sự cương quyết, vững vàng khi cần thiết là bí ẩn của người phụ nữ”
Người phụ nữ thông minh nhất chính là người phụ nữ biết thế nào là “lạt mềm buộc chặt” và khi nào nên kiên quyết với lập trường của mình để nhận về sự tôn trọng cần có.
Phụ nữ luôn muốn khẳng định mình, muốn được tôn trọng, có quyền được sống đúng với sở thích của bản thân mình mà không lo ngại thị phi hay bị ai đó đánh giá, chỉ trích… Tuy nhiên, để hiểu được một con người, cần cả một đời; và để hiểu được sự cố gắng của họ, cần cả một quá trình.
(Ngọc Tú sưu tầm)

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB