Muộn

26 tháng 12, 2017 0 nhận xét
Đến Sapa
Trời đã lạnh
Mùa đã gặt
Ruộng bậc thang trơ gốc
Nắng đã tắt
Hoang vu.

Chợ Tình đã hết họp như xưa
Trai gái hát nhạc Tây thay cho kèn trống
Tiếng chuông nhà thờ Đá trong chiều ảm đạm
Các con đường lồi lõm ổ gà.

Những ngôi nhà mới mọc lên che khuất những mái lá, mái tre
Các cô em người Tày, người Dao, người Mông tóc vàng hoe
Quần bò bó sát
Tiếng Anh bồi chào mời toe toét:
“Body Massage?”

Các tiệm ăn Tây, Tàu, café, quán bar
Chiếm chỗ Chợ Cũ
Những váy xoè lam lũ
Ngồi vất vưởng trước cửa hiệu sặc sỡ đèn mầu.

Người ta hợp thức hoá Thắng Cố
Làm mỹ miều bài thuốc ngâm chân của dân tộc Dao
Hoa quả Tàu thay cho các đặc sản trái sim, trái mận
Xe ôm, taxi cuối tuần tắc nghẽn 
Các con đường lèn chặt những người....

Đến Sapa
Hình như đã muộn
Nắng hắt lên vài vệt cuối cùng trên đồng ruộng
Có nỗi buồn ai đấy bỏ vào thơ
Vu vơ…
BH 2/10/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB